Biến mất nhiều năm, chồng cũ bất ngờ trở lại và đưa ra yêu cầu khiến tôi xót xa cho con.
Ba năm trước, tôi ly hôn chồng và chấp nhận sống làm mẹ đơn thân. Chồng cũ ham chơi và đã bỏ rơi tôi để theo một người phụ nữ lớn tuổi có tiền. Tòa xử cho mỗi người nuôi một con, nhưng anh ta thỏa thuận để tôi nuôi cả hai và chỉ chu cấp tiền hàng tháng. Sau khi chia tay, anh ta không về thăm con và chỉ gửi tiền đều đặn. Làm mẹ đơn thân hai đứa trẻ rất vất vả, đặc biệt khi con ốm. Năm nay, khi con lớn giúp đỡ được việc nhà, tôi lại lo lắng khi chồng cũ quyết định đưa con trai lớn sống cùng người phụ nữ ấy.
Vài hôm trước, chồng cũ của tôi bất ngờ quay lại và đề nghị cho tôi cả căn nhà vì tình nghĩa và tôi đã nuôi con lớn 3 năm. Tuy nhiên, anh ta lại muốn đưa con trai lớn của tôi về sống với người phụ nữ không thể sinh con, người đang hứa hẹn sẽ chăm sóc cho con tôi. Tôi đang gặp khó khăn về tài chính, nên mặc dù thương con, tôi cũng suy nghĩ về việc con sẽ có môi trường tốt hơn. Về mặt pháp luật, tôi không thể nuôi cả hai đứa. Tôi phân vân không biết có nên giao con cho họ hay không.
Source: https://afamily.vn/biet-tich-may-nam-troi-chong-cu-dot-ngot-tro-ve-roi-dua-ra-yeu-cau-khien-toi-thuong-con-dut-ruot-20210916112134337.chn